Đâu đất Tam Hoa đâu Phố Khách
Phương xa tôi về chơi Phố Hiến
Bến sông vắng biệt con tàu
Đằng Châu chỉ còn trong hoài niệm
Phố Bắc Hòa trùm phủ rêu phong
Phố Hiến (Ảnh Internet)
Này cô em gái miền Kẻ Chợ
Có về chơi Phố Hiến cùng tôi
Coi thử Xích Đằng đầy vơi nước
Nhị Hà có còn đó dòng trôi
Chuông chùa Chuông có còn ngân mỗi tối
Đồng Nễ Châu, Vạn Mới còn xanh
Cô em còn nhớ câu hát cũ
“Bến Lảnh, Đò Mây nghìn cảnh không bằng”
Đâu đất Tam Hoa đâu Phố Khách
Làng Hoa Dương còn ấm hơi người
Bàn tay ai khai sơn phá thạch
Cho hôm nay Phố Hiến đông vui
Theo gót cô em người Nhân Dục
Bước chân em mà ngỡ Tiên Dung
Tôi vẫn muốn mình thành Đồng Tử
Để cùng em sánh bước đi cùng
Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố HIến (Ảnh Internet)
Ta sẽ lấp đầy đầm Dạ Trạch
Xây lại nơi đây thành quách lâu đài
Không phải gậy thần mà đôi tay thợ
Những công trình rực sáng ban mai
Theo bước chân em về Phố Hiến
Đến Sơn Nam từ đất phương Nam
Ông cha tôi một đời lưu lạc
Phố Hiến nhớ về nỗi nhớ tha phương...